Logo

    Tìm kiếm: bông hoa đẹp

    5 kết quả được tìm thấy

    Những "bông hoa đẹp" ngày 8/3

    Những "bông hoa đẹp" ngày 8/3

    Chính trị-

    Trong nhịp sống hiện đại, phụ nữ Ninh Bình không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế... qua đó, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình, xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Họ là những "bông hoa đẹp" trong ngày của chính mình Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

    Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu - "Bông hoa" đẹp của ngành Giáo dục Hoa Lư

    Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu - "Bông hoa" đẹp của ngành Giáo dục Hoa Lư

    Sức khỏe và đời sống-

    Góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục huyện Hoa Lư những năm qua không thể không kể đến những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với những học sinh thân yêu. Trong đó nổi bật là cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, giáo viên âm nhạc, Tổng phụ trách Đội, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Trường Yên. Trong 15 năm công tác, cô Thu đã đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động chuyên môn và ngoại khóa, được UBND tỉnh tặng Bằng khen và được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

    Những "bông hoa đẹp" trong sự nghiệp "trồng người"

    Những "bông hoa đẹp" trong sự nghiệp "trồng người"

    Sức khỏe và đời sống-

    Góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình những năm qua phải kể đến những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp "trồng người" - Họ đã dành nhiều công sức, trí tuệ và niềm đam mê, nhiệt huyết cho nghề. Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa của ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

    Những "bông hoa đẹp" đầu xuân

    Những "bông hoa đẹp" đầu xuân

    Văn Hóa-

    Có dịp gặp và dõi theo công việc của những người điều dưỡng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi liên tưởng họ với những bông hoa trắng đầu xuân bởi trong khi ngoài kia không khí Tết đang ùa về trong mỗi nhà, trên từng đoạn đường, con phố thì họ vẫn miệt mài, cần mẫn với công việc để giành lại sự sống cho bao người. Với họ, vui trọn một cái Tết dường như là một điều gì quá xa xỉ nhưng họ luôn dành trọn chữ "tâm" cho công việc.